Khó khăn mới có con trai nối dõi, vậy mà khi giục con lấy vợ, nó lại mong mẹ sinh ra là con gái như 4 chị em.
Ở quê tôi, gia đình không có con trai thường bị coi thường. Vì vậy, chồng tôi quyết tâm phải sinh được con trai, và chúng tôi đã có con trai sau đứa thứ 5. Dù cuộc sống khó khăn, chúng tôi vẫn nuôi dưỡng con trong điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, con trai tôi năm nay 32 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Tết này, vợ chồng tôi khuyên con phải lấy vợ. Trong bữa cơm chỉ có ba người, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo con. Chồng tôi cũng động viên con tự tin để thu hút con gái. Nhưng con trai tôi chỉ ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, khiến chúng tôi lo lắng.
Con mệt mỏi vì bố mẹ luôn hỏi khi nào lấy vợ, trong khi con thực sự muốn nhưng không biết nói với ai. Con thấy ghen tị với các chị gái khi có nhiều người theo đuổi. Mọi người chê bai con vì công việc, ngoại hình và cách nói chuyện, khiến con càng thêm áp lực. Bố mẹ đừng kỳ vọng nhiều vào con nữa, vì lấy vợ không phải chuyện dễ dàng. Giờ con không biết làm sao để có thể tự tin tìm được vợ.
Về việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng trong đại dịch corona, hãy nhớ đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Theo WHO, ngoài việc hạn chế tiếp xúc và rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để ngăn ngừa lây truyền virus corona qua nước bọt và dịch tiết hô hấp.



Source: https://afamily.vn/kho-khan-lam-moi-sinh-duoc-dua-con-trai-noi-doi-vay-ma-giuc-con-lay-vo-no-lai-uoc-duoc-me-sinh-ra-la-phai-nu-giong-nhu-4-nguoi-chi-20200129093843682.chn